Tình vội vã là thứ tình giả dối
Là thứ tình trót lưỡi đầu môi
Đêm về nước mắt ai rơi
Nhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng?
Biết rằng nhớ cũng bằng không
Nhưng sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ…!
Bởi tôi ngốc nên nhiều đêm thầm khóc.
Khóc cho mìh hay khóc cho ai?
Muốn quên đi sao khóe mắt cay hoài.
Và cứ thế…trở thành ng vô cảm.
Năm ngàn em lấy em tiêu
.Em mua vé số chờ chiều sổ chơi
Không ngờ trúng thiệt anh ơi
Trúng cả bạc triệu cho anh năm ngàn.!
Tối nay đứng ở bờ rào
Thấp tha thấp thỏm đi vào đi ra
Chẳng là lúc bắt trộm gà
Bị chó nó đuổi tụt cha cái quần
^^
]]Vợ ơi mở cửa cho anh
Anh thề anh chỉ loanh quanh ở nhà
]]]]Anh hứa sẽ ko la cà
Bia ôm gái gú ở nhà với em
]
COn trai là nhữnq vị thần.
COn gai’ là lũ cù lần dở hơi£.
COn trai toàn bậc chịu chơi£.
COn gai’ keo kiệt cả đời ki bO
-Girl:
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Kiểu gì em cũng sẽ lừa được anh
-Boy:
Chỉ có hóng hớt là nhanh
Lừa zai kiểu ấy tan tành kiếp hoa
Trước khi tán đổ được ta
Kiểu gì nàng cũng chửa ba bốn lần.
Trời mưa bong bóng phập phồng.
Nhớ ngày còn bé tồng ngồng tắm mưa.
Gió thổi cái ‘ấy’ đung đưa.
Có em hàng xóm vén mưa đứng nhìn !
anh yêu em …
..thì có trời mới cản
Nhưg một khi anh đã nản…
thì đưg có lảng vảng trc mặt anh
chem’… : D
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Girl xinh, vui tính, chung tình, còn ko?
Ông trời, ổng pảo rằng ko.
Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi .
Pi giờ lợi dụng nhau thôi.
Hết tiền lại bỏ ,con đừng nên yêu.
Trời sinh con gái zễ thương
Con trai gặp mặt vấn vương suốt đời
Trời sinh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim…
Tôi yêu hoa đâu cần hoa đẹp.
Mà chỉ cần hoa tỏa ngát hương thơm.
Tôi yêu người đâu cần người đẹp.
Mà chỉ cần người thật sự yêu tôi.
Ai hay cười là người đau khổ nhất.
Dùg tiếng cười che lấp sự cô đơn.
Khi ta buồn ta không nên khóc.
Mà hãy cười cho nước mắt không rơi
Cảm giác nào khiến bạn đau nhất ?
– Thấy buồn mà k khóc được…
– Thấy nhớ nhưg k thể nói…
– Thấy cô đơn mà k ai bên cạnh…
– Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười…
Đôi khi ta muốn mãi là trẻ con
Chỉ yêu thương & đón chào hạhh phúc
Vẫn tin vào những điều ko có thực
Dẫu dại khờ, nhưng chẳng biết dối gian. _
Uống rượu không phải để say
Uống rượu để biết đắng cay là gì
Uống rượu không phải để sầu
Uống rượu để thấm nỗi sầu trong tim!
~Vì có lẽ tôi là 1 Ác Quỷ
~Nên Thiên Thần đã rời bỏ tôi đi!
~Mà Ác Quỷ thì đâu cần hạnh phúc
~Nên Thiên Đàng đã quên hẳn tên tôi!
~Mấy ai biết nơi âm u Địa Ngục
~Tôi nguyện cầu hạnh phúc ở nơi xa
~Thiên Đàng ấy mong Thiên Thần hạnh phúc
~Địa Ngục này Ác Quỷ sẽ cố quên!…
Ai đừng 1 dạ 2 lòng.!
Đừng chê ta xấu đừng chê ta nghèo.!
Ta nghèo ko phải tại ta.!
Ta nghèo là tại số ta chưa giàu
Sao tim tôi thổn thức khôn nguôi..
Có lẽ , tôi quá yêu người rồi.
Nửa đêm khó ngủ vì mong nhớ..
Tên người ,tràn ngập trái tim tôi.
Hãy bỏ qua những gì là quá khứ
Và nhận lấy những gì của ngày mai.
Vì biết đâu trên những chặng đường dài
Ta tìm thấy những gì mình đã mất
Đời tôi buồn nhưng tôi k khóc
Mà tôi cười bằng nước mắt của riêng tôi
Nước mắt tôi chỉ 1 người nhìn thấy
Đó là người thấu hiểu trái tim tôi.
A ước 1 thảo nguyên đầy thịt chó
1 cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
1 dãy Trường Sơn đầy sả ớt
1 cánh đồng ngút mắt riềg tươi
1 làg nghề mắm tôm thơm phức
1 dòg sôg chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy thág ngày a tu luyện
Xa bụi trần và quên lãg bóg hìh e!
Đêm đã khuya mà sao ta chưa ngủ.?
Vẫn ngồi đây ôm nỗi nhớ chơi vơi..
Một tin nhắn vẫn biết là vô vọng.!
Nhưng vẫn chờ một hạnh phúc xa xôi.
Ta mệt mỏi khi bìh mih thức dậy,
Nhìn con đườg phía trước thật gian nan.
Ta tỉnh lại mỗi khi hoàg hôn xuốg,
Để mog rằg đêm nay sẽ bìh yên
Nghĩa địa hoang vu nghĩa địa buồn.
Thây ma lạnh lẽo lệ sầu tuôn.
Mồ hoang ảm đạm đêm sương gió.
Tiếng nấc bi ai tiếng nấc buồn.
Sao cuộc sống lắm điều ngang trái?
Con người chân thật biết tìm đâu?
Thế gian ơi! Xin hỏi một câu…
Tại sao lòng người thường thay đổi
Phút ola sao buồn đến vậy.
Bạn đâu rồi 0sao ko thấy tìm tôi?
Có lẽ bạn ola cùng người khác.
Nên lạnh lùng ẩn nick để trốn tôi!
Xung quanh tôi cuộc đời ồn ào quá
Ai cũg vui với hạnh phúc riêng mình
Chỉ còn tôi như 1 người xa lạ
Chẳng có gì ngoài trống vắng với cô đơn.
Ai bảo em xây trái tim cẩm thạch
Nuôi tình yêu bằng những dối lừa
Ai bảo anh mang tâm hồn giá lạnh
Cất ân tình trong những nỗi hoài nghi
Ai bảo khi anh đến, em đi
Để duyên mơ thoáng qua ko ai biết
Chẳng ai bảo, bắt ai yêu tha thiết
Nên hững hờ, ta đứng đó…chờ nhau
Tơ’ thích đời tơ’ mãi lạnh lùng
Cuộc đời cô độc sống ung dung
Đừng quen, đừng biết, đừng thương nhớ
Đừng sầu, đừng khổ lệ không rơi.
Đã bao jờ bạn thức trắng đêm chưa?
Để suy nghi về 1 điều rất thật.
Rằng cuộc sốg đâu có như ta tưởg
Yêu chân thành mà vẫn phải chia tay
Tôi thích đời tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời cô độc sống ung dung
Đừng quen, đừng biết, đừng thương nhớ
Đừng sầu, đừng khổ lệ không rơi
Mối tình đầu là mối tình thực tập
Kẻ sau cùng mới thật sự là yêu
Mún thành công fải qua nhiều thất bại
Sống ở đời có dại mới có khôn.
Bình minh lên xoá tan màn sương phủ
Cơn mê nào đánh thức lại lòng tôi
Muốn yêu lắm 1 tình yêu chân thật
Nhưng biết tìm tình đó ở nơi đâu:
Bình minh lên xoá tan màn sương phủ
Cơn mê nào đánh thức lại lòng tôi
Muốn yêu lắm 1 tình yêu...1 2 Sau »