Hôm nay mình chia sẻ một bài thơ do (Tưng chính) sáng tác
- hôm nay chính đứng kheo hàng
- giữa con phố nhỏ bạt ngàn người qua
- hai bên có mấy vườn hoa
- những thằng săn ảnh vẫn đang đứng chờ
- bỗng nhiên gió đến bất ngờ
- thổi bay cái váy che thân của nàng
- thẹn thùng trước những đám đông
- chính bèn xé bậy mảnh khăn che hàng
- bỗng nhiên nỗi khổ bất ngờ
- vòng 3 qúa khổ của nàng hiện ra
- mảnh vải chẳng đủ 7 phân
- lộ ra cái đít trắng tinh của nàng !!!!! - Dung Nguyen van
- hôm nay chính đứng kheo hàng
- giữa con phố nhỏ bạt ngàn người qua
- hai bên có mấy vườn hoa
- những thằng săn ảnh vẫn đang đứng chờ
- bỗng nhiên gió đến bất ngờ
- thổi bay cái váy che thân của nàng
- thẹn thùng trước những đám đông
- chính bèn xé bậy mảnh khăn che hàng
- bỗng nhiên nỗi khổ bất ngờ
- vòng 3 qúa khổ của nàng hiện ra
- mảnh vải chẳng đủ 7 phân
- lộ ra cái đít trắng tinh của nàng !!!!! - Dung Nguyen van